The Wheel Of Fortune - Mật Mã 4 Nguyên Tố

The Wheel trong Rider Waite Tarot. Ảnh: Internet.
Mục đích của bài viết này là giải mã 4 nguyên tố được ẩn chứa sau 4 con vật ở 4 góc lá bài. Ở bài viết này, tôi không sử dụng bất cứ quyển sách nào, chỉ dựa vào những gì mà tôi mày mò được trong hệ thống chiêm tinh học của RWS cũng như các emblem có liên quan đến lá X này.

Rõ ràng một điều là trong quyển "The Magical Ritual of the Sanctum Regnum" của Lévi và "Pictorial Key" của A.E Waite đều không đề cập chính xác đến đặc tính của từng loài vật. 

Tôi cũng có xem qua các bộ Marseille, khoảng 4, 5 bộ, và không nhìn thấy sự xuất hiện của 4 con vật trên trong lá X. Ngay cả Thoth cũng như bộ Golden Dawn cũng không có. Do đó, ở đây, theo tôi, có thể là đi theo quan điểm của Waite:

"The symbolism is, of course, not exclusively Egyptian, as the four Living Creatures of Ezekiel occupy the angles of the card, and the wheel itself follows other indications of Lévi in respect of Ezekiel's vision, as illustrative of the particular Tarot Key"

Cuốn sách của Levi
Nếu tôi không hiểu sai, và cũng đã có kiểm tra quyển companion về bộ Golden Dawn, thì cả 2 chỉ nhấn mạnh vào cấu trúc của bánh xe được tuân theo Lévi, chứ không nói gì về việc 4 con vật phải tuân theo ý của Lévi. Tuy nhiên, đường nào cũng về La Mã. 

Trước nhất, tôi dựa vào Kinh Thánh, cuốn Khải Huyền 4:7 : "The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle."

Thứ tự xuất hiện của 4 con vật là: Lion - Ox - Man - Eagle (Tức là đi theo chiều vòng xoay đầu tiên để tạo ra chữ ROTA.)

Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao đặc tính cung hoàn đạo chỉ bắt đầu xuất hiện từ lá số 4 trở đi không? Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề trên và đã nảy ra một kết luận như sau:

Số 1 (Magician) đã kế thừa toàn bộ trí tuệ và sự thông thái của số 0 (Fool) Hư Vô, dẫn đến việc hình ảnh kinh điển, bất di bất dịch của Magician là một nhân vật nam sử dụng 4 emblems tượng trưng cho 4 nguyên tố. 

Tiếp theo, bộ 3 High Priestess - Empress - Emperor chính là Mercury - Salt - Sulfur. Nếu bạn để ý bài viết Rose Cross của tôi, bạn sẽ biết rằng 3 hoạt chất trên tạo ra Vitriol là dung môi của vũ trụ, chất dẫn châm ngòi tạo bất cứ phản ứng hoá học nào. 

Và cuối cùng sẽ là phân bố của các cung hoàng đạo cũng như 4 hành tinh và 2 nguyên tố còn lại. Dòng Marseille tôi không rành lắm về huyền học của nó cũng như là phân bố hoàng đạo. Tuy nhiên, nếu bạn đã ý kĩ các lá Majors của G.D nói chung và RWS nói riêng, bạn sẽ thấy một điều rằng thứ tự xuất hiện của 4 nguyên tố sẽ là:

Lửa - Đất - Khí - Nước.
IV ---V ---VI-----VII 
VIII--IX----XI-----XIII 
XIV--XV---XVII---XVIII 

Sở dĩ tôi rất tin tưởng vào hệ thống này và dùng nó để lập luận cho việc giải mã là vì ngày xưa, Mathes, cha đẻ của Golden Dawm đã phân bổ lá the Strength (Sư Tử) ở vị trí XI còn lá The Justice (Thiên Bình) ở vị trí VIII. Tuy nhiên, sau đó, A.E. Waite và Paul F. Case đã nhận ra sự bất hợp lý này và đã thay đổi vị trí của the Strength thành VIII, còn Justice thành XI. Còn Crowley, ông đã không quan trọng việc này nên đã để nguyên ví trí của Justice ở VIII và Strength ở XI. Nếu các bạn đã tìm hiểu sơ về 22 lá Majors, các bạn sẽ thấy rằng A.E Waite đã thiết kế lên 22 lá bài vô cùng tinh vi và có ảnh hưởng tương tác cực kì chặt chẽ với nhau. Do đó, ở lá Fortune này, tôi chắc chắn một điều rằng cũng không nằm ngoài hệ thống mà ông đã kì công xây dựng nên.

Ta biết chắc một điều rằng trong 12 cung hoàng đạo, ứng với Lion chỉ có cung Sư Tử và ứng với Ox chỉ có cung Kim Ngưu. Khi ráp 4 con vật vào chuỗi hoàng đạo kể trên theo thứ tự xuất hiện của chúng trong Kinh Khải Huyền, các bạn sẽ thấy rằng:

Lửa - Đất - Khí - Nước
Lion - Ox - Man - Eagle 

Lion và Ox hoàn toàn ăn khớp với phân bố trên bộ RWS. Tiêp theo, tôi sẽ chứng minh chứng con vật còn lại là Man và Eagle ứng với Khí và Nước.

Nào giờ ta nhìn lại vị trí của 4 con vật theo hàng dọc, ta sẽ thấy 2 trục đối xứng Khí-Đất, Lửa-Nước:

Man-Eagle => Khí-Nước
Ox-Lion => Đất-Lửa

Nếu hình ảnh trên không gợi nhớ cho các bạn điều gì, hãy để tôi nhắc các bạn nhé. Đó chính là Pentagram, mà Levi đã có nhắc đến trong quyển The Magical Ritual of the Sanctum Regnum: "The Wheel of Ezekiel is the type on which all the Pantacles of the Higher Magic are designed."

----Spirit----
Khí------Nước
Đất------Lửa 

Tiếp theo, tôi sẽ nói về emblem Churubim, nguồn gốc xuất xứ của 4 con vật kể trên. Lý do tôi đợi đến bây giờ mới đề cập đến emblem này và vì tôi muốn cho các bạn thấy sự tương quan mật thiết giữa nó và Ritual pentagram của hội G.D. Trong emblem Churubin, 4 góc của Thiên Đàng, tức 4 ngôi sao sáng nhất ở các cung Hoàng Đạo bao gồm:

Formalhaut ở Aquarius (Man) <=> Regulus ở Leo (Lion)
Antares ở Ophiuchus (Eagle) <=> Aldebaran ở Taurus (Ox)

(Xin lưu ý các bạn là mỗi chòm sao hoàng đạo bao gồm nhiều phần các nhau. Viếc này đòi hỏi một lượng kiến thức khá nhiều về Chiêm Tinh Học mà tôi chưa đủ trình độ để đề cập tôi. Mong các bạn bỏ qua cho)

Giờ thì tập trung nhìn vào bánh xe của lá Wheel, hãy để ý dấu chéo của bánh xe các bạn sẽ thấy rằng:

Lửa (Sư Tử - Fixed) <=> Khí (Bảo Bình - Fixed)
Đất (Kim Ngưu - Fixed) <=> Nước (Hổ Cáp - Fixed) 

Emblem Churubim
Đó chính là cái mà ta gọi là "the cross formed in the heavens by the positions of the fixed signs of the zodiac", trong Ritual Pentagram của hội G.D đã nhắc đến. Một lần nữa, ta lại thấy sự liên hệ mật thiết trong 4 con vật kể trên và Ritual Pentagram của hội Golden Dawn.

Như vậy là tôi đã giải mã cho các bạn thấy 4 nguyên tố ẩn nấp đằng sau 4 con vật ở 4 góc lá Wheel. 

Một vài ý kiến tranh luận của thành viên trong Hội:

Phản biện từ Yamato Zen: 

Cái cấu trúc bánh xe và bao gồm cả biểu tượng bên trong là theo Lévi, thể hiện rõ ràng nhất ở cái cách sắp xếp R.O.T.A là chữ T ứng với Mercury ở đầu bánh xe và tiếp đó là sự cân bằng đối xứng mà tôi đã nói. Cái này là của Lévi: "...cấu trúc của bánh xe được tuân theo Lévi, chứ không nói gì về việc 4 con vật phải tuân theo ý của Lévi. Tuy nhiên, đường nào cũng về La Mã." nên câu này tôi không thấy hợp lý.

Tôi vẫn giữ quan điểm Man là Water và Eagle là Air. Vì sao, vì cái Man là Air còn Eagle là Water của cậu lấy từ dạng ước Kerub lấy từ GD. WAITE's WHEEL BASED ON the WHEEL of EZEKIEL INLLUSTRATED by LÉVI mà trong đó có cả hình ảnh "Lévi's interpretation of the wheel of Ezekiel" và cậu biết không: nó y hệt bánh xe của lá Wheel of fortune của Waite. 

Waite's wheel based on Lévi mà cậu lại lấy dạng ước của GD ra để quy định cho Waite's wheel là không thể nào hiểu nổi.

Còn Lévi là người quy định T đứng đầu bánh xe ứng với Mercury và thuộc yếu tố Khí, là Eagle. R đứng đối xứng với T ứng với Azoth và thuộc yếu tố Nước, là Man. Lévi quy định, tôi phải chứng minh cái gì? Tôi chỉ có thể chứng minh Waite's Wheel tuân theo quy định này. Man = Air là dạng ước KERUB của GD.

Phản Hồi của tác giả: 

"It is legitimate--as I have intimated--to use Egyptian symbolism when this serves our purpose, provided that no theory of origin is implied therein. I have, however, presented Typhon in his serpent form. The symbolism is, of course, not exclusively Egyptian"

Trích từ Liber 777.
Nếu đã là symbol của Ai Cập thì phải tuân theo cái Emblem trên. Mình đang xét 4 biểu tưởng của Ai Cập nhé. The Magical Ritual of the Sanctum Regnum của Lévi có viết: "The Wheel of Ezekiel is the type on which all the Pantacles of the Higher Magic are designed." và "The Wheel of Ezekiel contains the solution of the problem of the quadrature of the circle, and demonstrates the correspondences between words and figures, letters and emblems; it exhibits the tetragram of characters analogous to that of the elements and elemental forms. It is a glyph of perpetual motion. The triple ternary is shown; the central point is the first Unity; three circles are added, each with four attributions, and the dodekad is thus seen. The state of universal equilibrium is suggested by the counterpoised emblems, and the pairs of symbols. The flying Eagle balances the man; the roaring Lion counterpoises the laborious Bull."

"The transliteration of Taro as Rota is inscribed on the wheel, COUNTERCHANGED with the letters of the Divine Name--to shew that Providence is imphed through all" -Pictorial Key To Tarot, A.E.Waite.

Ảnh từ cuốn Rituel et Dogme de la Haute Magie.
Đây là tài liệu cuối cùng. Nên nhớ là Crowley chuyên về Egypt, và ngay cả trong 3 lá: Hierophant, Chariot và World ông ta đều nhấn mạnh "4 BEASTS OF KERUB"

Quyển thứ 2 của Rituel et Dogme de la Haute Magie , by Eliphas Levi, có vẽ Tetragram cũng có đề cập điều này.

Lẽ ra tôi nên nhận ra sự khác biệt trong bố trí 4 biểu tượng này trong lá Hierophant của Thoth để rôi làm thức so sánh giữa Thoth và RWS. Nhưng vẫn k quá muộn. Cũng nhờ lần này mà tôi đã hiểu ra Ma Phương trong Wheel of Fortune. Lần sau, chắc chắn tôi sẽ không sai.
Anh Văn, thành viên Tarot Huyền Bí, một người tìm hiểu về Tarot tại Mỹ. 
Yamato Zen, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tâm linh tại Hà Nội. 
Bài viết được tổng hợp bởi Niran, từ một tranh luận trên Tarot Huyền Bí vào tháng 5 năm 2013. Nay mới được đăng lên Tarot Huyền Bí. Beta Editor: Philippe Ngo.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Wheel Of Fortune - Mật Mã 4 Nguyên Tố" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ